Mh xin giãi bày 1 chút, văn k hay nên mong mn đừng ném đá ạ

Mh với ck năm nay đều 26t, ck buôn bán tự do, mh thì sau khi sinh con xog cố học lại TA rồi thi đỗ tvhk đã học xong nhưng k may mắn hãng khó khăn nên lại k đc đi làm.

Giờ mh chưa có cv ổn định, từ lúc nghỉ tvhk là mh đi làm 1 cty nhưng cũng chỉ là làm tạm, phần vì mh cũng đang đợi thi lại.

Thắc mắc Cuộc sống hôn nhân là phải khóc nhiều vậy hả mọi người

Ngày trước yêu nhau ck mình nghèo lắm, mh thì đi làm đc nên cũng hỗ trợ a trả nợ cũng nhiều.

Nhưng vì mh có bao nhiêu cứ cho a hết nên a k nhớ, chỉ mh nhớ thôi, mh nhớ lúc vét sạch tiền cho a trả lãi còn 50k để đi mua lọ kem dưỡng ẩm ở hiệu thuốc bôi sau bị phát mụn hết lên mặt phải mất tầm 10tr đi chữa, vay tiền giúp a để ntta gọi điện doạ báo đến trường mình học, có bao nhiêu đều hỗ trợ a hết nhưng đến khi cãi nhau a kêu mh chỉ giúp đc 1 lần.

R a kể vk của bạn thân a đi từ lúc bạn a khó khăn nên giờ làm ra tiền vk mới đc hưởng.

Mình cũng đi cùng a lúc khó khăn cơ mà.

Mh tổn thương lắm ấy , hy sinh rất nhiều rồi ck mình đã xứng đáng chưa? À mà ck mh tỏ ra k thích mình theo nghề tvhk vì lý do tvhk hay đi làm g*i, mh cố giải thích rằng nghề nào cũng có ng nọ ng kia nhưng ck lúc nào cũng tỏ vẻ khó chịu.

Tính a khô khan, hay cáu gắt, k biết thể hiện tcam, ngày lễ mh phải đòi quà, kỉ niệm ngày cưới thì kb giờ nhớ, đc cái a thương con có gì cũng mua cho con. Tính mh thì hay tủi thân, hay khóc lại bị overthinking nên từ lúc lấy a mh khóc rất nhiều.

Có những lần bầu to cãi nhau vs ck chuyện vặt, hờn dỗi vì ck k quan tâm mà ngồi khóc đến 2 3h sáng còn ck thì nằm ngủ ngon lành. Đến bh cãi nhau ức chế mh khóc ck cũng kbh dỗ, a chỉ quát thêm. 2 đứa ganh nhau từ việc rửa bát giặt q áo, ck mh thì bừa bộn mh lại ở sạch vs kỹ tính quá.

Vd nấu cơm xong k dọn hết đồ bẩn ra trc thì mh ăn cơm ko ngon ấy. Hôm nay đỉnh điểm cãi nhau là vì a nói với mh a đi uống bia với khách đến 8h về dẫn mh đi mua dép mới và dẫn con đi chơi. Nhưng a đi đến 11h kém với về, mh vs con ở nhà đợi đến 9h k thấy a đâu 2mc lại đèo nhau ra công viên chơi.

Mh về tức quá mh nói sao k hứa mà k về sớm cứ để mh đợi thì a nói mh k biết nghĩ cho a, chả lẽ bh ngồi với khách xin đi về sớm với vợ nó lại cười cho?? Ủa chứ về sớm với vk con là chuyện đáng xấu hổ lắm mà cười.

Xong lại cãi nhau chuyện rửa bát, vì a đi với bạn mh ở nhà trông con k rửa bát về bị a nói, nhưng mh đẻ xong có bệnh thoái hoá cột sống nên hay bị đau lưng , hôm đó cx bị đau nên mh k rửa.

Mỗi lần cãi nhau là 2vkck laii chiến tranh lạnh nửa tháng, nhà trọ chật con nằm ngoài 2vkck nằm trong nhưng mỗi ng 1 cái điện thoại, k ôm nhau ngủ, nhiều lúc mh tủi thân cứ khóc, lúc khóc ở nhà xấu hổ với ck nên đi xe ra ngoài cho thoải mái.

Mh hi vọng 1 lần mh khóc đc ck dỗ là 2 đứa chả bh giận nhau lâu đâu, nhưng mh khóc ck còn chửi mh bị dở hơi, mh bị ngộ????

chưa bh đc câu thôi em nín đi, cứ mặc kệ mh kqtam mình.

Nhiều lần mh muốn ly hôn nhưng mh chọn theo nghề tvhk đi sớm về khuya thì sẽ k ai đưa đón chăm sóc con, mh thì lại k muốn cho bé về quê, nhớ con lắm Mh sống trong sự im lặng k có ai để giãi bày, vì chẳng ai có ai lắng nghe mà mh cũng k có tgian để nhắn tin nhiều nữa, trc mh ở quê vkck có như nào mh hay kể với mẹ đẻ nhưng thấy mẹ suy nghĩ nhiều mà còn khóc nên mh cũng thôi k nói nữa, bố đẻ mh thì kqtam mình nên từ bé mh quen sống hướng nội r .

Có chuyện gì thì im lặng mà tìm chỗ khóc thôi, khó khăn lắm mh mới có dũng cảm viết bài đăng lên page mà vừa viết vừa rơi nước mắt đến 1h đêm

Cuộc sống hôn nhân là phải khóc nhiều vậy hả mn? Chửi , vô tâm, xúc phạm, những lời lẽ kinh khủng trên đời này cx có thể nói với nhau xong vẫn là vk ck đc hả mn? Mỗi lần lướt tiktok gặp cảnh vkck tình cảm mh lại rơi nước mắt. Thật sự k biết phải làm gì. Bế tắc thật sự