Trên đời này, không gì hạnh phúc hơn là được ăn cơm nhà mẹ nấu.

Dù có ăn tất cả sơn hào hải vị bên ngoài thì điều cuối cùng vẫn không thể quên được chính là hương vị món ăn của mẹ. Nhưng liệu điều này có đúng không khi ngày càng có nhiều ông bố đảm nhiệm việc nấu nướng trong gia đình? Mới đây, The Paper đưa tin bữa tối do mẹ nấu đã khiến một bé gái phải ... nhập viện 3 ngày.

Tin tức cho biết, một bé gái ở Lâm Nghi, tỉnh Sơn Đông đã phải nhập viện vì ngộ độc thực phẩm do bữa ăn mẹ nấu. Không ngờ sau khi tin tức lan ra, nhiều cư dân mạng lại tỏ rõ sự ganh tỵ với người mẹ. Bởi vì theo niềm tin của hầu hết những gia đình Á Đông, căn bếp luôn do người phụ nữ làm chủ và các ông bố chỉ việc đi làm, kiếm tiền chăm sóc gia đình là đủ. Niềm tin này khiến rất nhiều thanh niên nam nữ phải khổ sở, nhưng có không ít người sau kết hôn vẫn có thể thoải mái sống theo ý thích của mình. Mẹ của cô bé trên là một ví dụ.

Bệnh viện nơi tiếp nhận bé gái đã chia sẻ sự việc hy hữu này. Thì ra trong gia đình, bố cô bé thường nấu ăn ở nhà, còn mẹ thì hiếm khi nấu ăn. Hôm đó cô bé đi học về thì thấy bố không có ở nhà, thế là mẹ làm món sườn để 2 mẹ con cùng ăn với mì. Khi mẹ nấu xong, hai mẹ con vui vẻ dùng bữa. Người mẹ chỉ thích ăn rau nên ăn mì với rau, bao nhiêu sườn lợn đều nhường hết cho con. Chẳng ngờ bữa ăn do mẹ nấu lại khiến con gái nhập viện.

hình ảnh

Bé gái phải nghỉ học 3 ngày vì ăn món mẹ nấu

Bởi vì bản thân bé gái đã ăn rất nhiều sườn, kết quả là tiêu chảy và nôn mửa vào đêm hôm đó . Mẹ vội đưa con đến bệnh viện, bác sĩ cho biết là ngộ độc thực phẩm. Cô bé phải truyền nước trong 3 ngày, và nghỉ học 3 ngày. Nhiều người phỏng đoán là do sườn lợn đã để trong tủ lạnh nhiều ngày, người khác lại nói là do cô bé đã ăn quá nhiều sườn cùng một lúc. Tuy nhiên, lâu lâu mới được mẹ nấu ăn cho một lần mà con gái phải nhập viện 3 ngày thì đúng là buồn thật.

Một số cư dân mạng tỏ ra ghen tị với mẹ của bé gái, điều này cho thấy ông bố rất yêu thương vợ của mình. Bình thường bố sẵn sàng đảm nhiệm tất cả mọi việc bếp núc, mẹ được chiều quá nên nấu một bữa … tống thẳng con gái vào bệnh viện. Tuy nhiên, điều này có vẻ phổ biến trong nhiều gia đình hiện đại bởi nhiều người dùng cũng nói rằng gia đình họ cũng giống như vậy. Từ ông đến bố, đến anh trai đều rất khéo léo trong việc bếp núc, và cũng thích vào bếp trổ tài

“Thực ra thì bố mẹ mình đều nấu ăn được nhưng ở nhà mình thì cơ bản là bố mình nấu, nguyên nhân cụ thể là mẹ mình sức khỏe kém”

“Cá nhân tôi nghĩ rằng không có người bố nào là không biết nấu ăn, chỉ có người bố không chăm chỉ nấu ăn. Mỗi người đều là một kho tiềm năng, khi nói đến nấu ăn, không có mô hình cố hữu nào cả, và không có cái tốt hay cái xấu tuyệt đối. Bố tơi có nhiều món đặc sản, chẳng hạn như thịt lợn xé nhỏ sốt và lẩu cay. Nghĩ đến đó chảy cả nước miếng.”

“ Món ăn của bố tôi nấu mặn và cay hơn món ăn của mẹ và nó có vị đậm đà hơn, nhưng tôi thực sự muốn ăn những món ăn của bố.”

“Bố nấu là tuyệt nhất, đặc biệt là món sườn xào chua ngọt và tôm om dầu.”

“Tôi là đàn ông và về cơ bản, ngày nào tôi cũng nấu ăn vì thực tế là tôi có thời gian nấu cho vợ con mình ăn”

“Tôi nghĩ, việc đàn ông trổ tài nấu nướng trong cuộc sống gia đình, dù là cha, là chồng hay con trai đều là một điều vô cùng hạnh phúc cho người phụ nữ”

hình ảnh

Dẫu vậy cô bé cho rằng mình ăn quá nhiều sườn nên mới nhập viện

Tuy vậy, không ít cư dân mạng bày tỏ sự đau khổ khi nhắc đến những món ăn bố nấu:

“Nếu có thể, tôi muốn dùng bốn từ để miêu tả bữa ăn mà bố tôi nấu: Thật là kinh khủng. Tôi nhớ khi tôi còn nhỏ, mẹ tôi đi công tác, lúc đó tôi và bố tôi ở nhà, và anh họ tôi sẽ đến nhà ăn tối. Lúc đó tôi học lớp một và anh họ thì hai. Tôi nhớ khi tôi đi học vào buổi sáng, bố tôi tự tin nói với tôi rằng ông sẽ trổ tài nấu nướng để tôi tin vào khả năng của mình. Tôi rất hào hứng khi kể cho anh họ của mình nghe về điều đó. Tuy nhiên, khi tôi và anh họ trở về nhà, chỉ nhìn thấy một nồi cháo trắng giữa bàn. Lúc đó bố tôi vẫn đang lúi húi dưới bếp nên chúng tôi vẫn có chút mong đợi một bất ngờ nào đó.

Rồi bố tôi đột nhiên bưng một món ăn lên bàn, đó là món mặn duy nhất trong bữa ăn đó. Trời tối, tôi không biết nó là gì, tôi chỉ có thể nói rằng nó thực sự kinh khủng. Cả hai anh em đều hơi sợ hãi khi bắt đầu ăn, và sau đó bố quay lại và nói rằng có một củ cà rốt ở đây, có lẽ củ cà rốt đó là màu duy nhất trong nồi. Lúc đó, tôi hỏi bố nấu món gì thì ông nói, bắp cải, cà tím, củ cải, nấm các loại, rán xong là ném vào nồi hầm chung ăn với cháo. Tôi không biết phải nói gì vào lúc đó, nhưng tôi chỉ có thể cảm ơn bản thân mình vì đã sống sót”

“Khi mẹ không có ở nhà, tôi đã khóc vì đồ ăn của bố quá dở. Bố tôi bảo rằng, nếu con không ăn thì bố cho nhịn đói ba ngày, lúc ấy cái gì cũng ăn ấy chứ. Chà, lúc đó tôi rất muốn nói: “Con thà nhịn đói ba ngày còn hơn ăn đồ ăn của bố””


Rõ ràng là những món ăn trong gia đình luôn đem lại những kỷ niệm khó quên, dù ngọt ngào và cay đắng, đúng không các mẹ?