Nhà mình chính thức cạn kiệt tiền bạc vì chị

Xin chào mọi người, hôm nay mình muốn tâm sự với mọi người một chút. Mình có chị gái năm nay 30 tuổi. Người chị này của mình 7 năm nay (có thể là 8 năm) đã mang đến cho gia đình mình nỗi kinh hoàng không thể tả.

Chị gái mình cưới ngay khi mình vào đại học, khoảng nửa năm sau thì có em bé đầu tiên. Khi em bé được gần 1 tuổi thì bắt đầu vỡ lỡ ra việc kinh doanh k tốt nên nợ nần tiền bạc, lúc này số tiền nợ đã gần 1 tỷ do vay nóng nặng lãi.

Bố mẹ mình lúc đầu cũng sốc và suy sụp lắm, nhưng rồi cũng cố gắng trả nợ cho chị gái mình.

GIA ĐÌNH MÌNH CẠN KIỆT TIỀN BẠC THẬT RỒI CHỊ GÁI CỦA EM ƠI

Khi đang trong quá trình trả lần đầu thì chị gái mình lại có bầu lần 2, lúc này thì gia đình mình có bảo thôi cố gắng tu chí làm ăn.

Nhưng làm gì có cái gọi là quay đầu, các chủ nợ bắt đầu kéo đến như quân Nguyên, số tiền ban đầu từ gần 1 tỷ rồi dần dần lên 4 5 tỷ cũng do vay nặng lãi. 2 3 năm tiếp theo gia đình mình đã phải bán nhà chuyển chỗ khác.

Chuyển chỗ khác rồi cũng chẳng khá hơn, chị gái mình còn cho các chủ nợ biết địa chỉ nhà mới rồi cứ thế mà người ta tìm đến đòi tiếp.

Mình thì học đại học ở nơi khác, trong giai đoạn mới ra trường nên công việc cũng coi như tạm ổn định nhưng chủ nợ thì biết đến sđt của mình, làm phiền liên tục nên mình cũng k thể tiếp tục đi làm, mình lại khăn gói về nhà với bố mẹ.

Cứ như vậy đằng đẵng suốt mấy năm, anh rể mình cũng không chịu nổi cũng phải ly hôn, giờ 2 đứa cháu ở với bố mẹ mình và mình, 3 người lớn cùng nuôi 2 đứa trẻ.

Bố mẹ mình trả nợ hết vài năm đầu thì cũng cạn kiệt tiền bạc, coi như trắng tay, giờ còn chút lương hưu coi như cố gắng nuôi 2 đứa nhỏ, tiền lương của mình cũng chẳng có bao nhiêu, nên cố được chút nào thì hay chút đó.

Hôm nay mẹ mình bảo chị gái mình bỏ nhà đi tiếp, lần này dính đến pháp luật vì chị gái mình làm giả hồ sơ khách hàng để lừa tiền, đập tiền vào tiền ảo, số tiền chắc cũng trên trời rồi, có thể sớm thôi công an sẽ đến làm việc với gia đình mình.

Mình quả thật cũng không biết phải như thế nào nữa. Nếu tổng số tiền chị gái mình lừa cả dòng họ nội ngoại, người ngoài, công ty, người quen thì chắc giờ cũng trên 10 15 tỷ rồi.

Gia đình mình cũng kiệt sức rồi, chẳng còn gì. Giờ cũng chẳng biết có thể lo nổi cho 2 đứa nhỏ không nữa, mình thì thương 2 đứa nhỏ lắm.

Mình và gia đình phải làm sao đây, ai có thể cho mình lời khuyên không?

——–

Lời khuyên nhỏ:

Để bảo vệ bản thân và gia đình khỏi hậu quả pháp lý của hành động của chị gái, bạn cần tìm sự tư vấn pháp lý từ một luật sư. Đồng thời, hãy tập trung vào việc tìm giải pháp cho việc nuôi dạy và bảo vệ 2 đứa nhỏ.

Có thể bạn cần sự giúp đỡ từ các tổ chức xã hội, từ thiện hoặc cơ quan chính phủ địa phương để có được hỗ trợ tài chính và tâm lý. Đừng ngần ngại nhờ đến sự giúp đỡ từ người thân, bạn bè và cộng đồng xung quanh.

Các bạn có thể chia sẻ thêm Tâm sự với bạn đọc tại hòm thư của chúng tôi nhé!