Hành trình khám phá châu Phi của vợ chồng Việt và con gái 4 tuổi khiến nhiều người xuýt xoa và ngưỡng mộ. 

Theo thông tin mình đọc từ VNE, vợ chồng Mai Hương - Ngọc Long và con gái là bé Mỡ 4 tuổi đã khám phá Namibia, Ethiopia và Madagascar từ ngày 9/6, kết thúc ngày 17/7. Họ đã có một mùa hè nhiều trải nghiệm đắt giá, đáng nhớ tại châu Phi nắng nóng gần 50 độ C. 

Cụ thể, gia đình chị Hương và nhóm bạn khởi hành từ TP.HCM và bay đến châu Phi hết 16 tiếng, chưa tính thời gian nối chuyến. Trừ 4 ngày cho lượt đi - về, gia đình chị dành hơn 10 ngày để khám phá 1 quốc gia.

Vì có kinh nghiệm, gia đình chị đi theo hình thức tự túc và thuê hướng dẫn viên, đặt tour của các công ty lữ hành địa phương tại châu Phi. "Lục địa đen ẩn chứa nhiều trải nghiệm mà tôi tin không thể tìm thấy ở bất kỳ nơi nào khác trên trái đất", chị Hương nói.

hình ảnh

Mẹ con chị Hương tại vùng lòng chảo ở Ethiopia, kế bên là các hướng dẫn viên người địa phương. (Ảnh: VNE)

Chia sẻ về một trong những điểm để lại nhiều ấn tượng trong hành trình này, chị cho biết đó là khu vực suối địa nhiệt Dallol nằm trong vùng lòng chảo Danakil, Ethiopia. Thời tiết khắc nghiệt tại đây khiến những cái hồ và suối axit luôn sôi sục, mạch nước nóng ngầm có màu sặc sỡ. 

Trước khi đến đây, Hương đã tìm hiểu và đọc nhiều tài liệu nhưng khi tận mắt chứng kiến, trải nghiệm, cô ngỡ ngàng vì cái nóng gần 50 độ C. "Những con đường bụi mù dài hàng trăm cây số và chỉ có nham thạch, dân nghèo, ai cũng gầy gò cùng cái nắng nóng gay gắt", chị Hương kể. 

Theo lời chia sẻ của anh Long, chồng chị Hương, khu vực này không có dịch vụ lưu trí nào và thậm chí không thể ngủ lều vì nóng, ngộp. Mọi người phải ngủ ở giường tre ngoài trời. 

Dù thời tiết khắc nghiệt là vậy, nhưng khi dừng chân ngắm hoàng hôn tại một hồ muối rộng lớn ở Dallol, chị Hương cho biết cảm thấy vô cùng “tự do và hạnh phúc” vì thiên nhiên quá đỗi hùng vĩ. 

hình ảnh

(Ảnh: VNE)

Gia đình chị Hương còn vô cùng ấn tượng trước cây bao báp ở châu Phi. Những thân cây cao to, vươn lên trời trông cùng kỳ vĩ, độc lạ. "Tôi cảm thấy biết ơn vì đã có thể một lần đến được nơi này. Tôi ôm lấy thân cây, hôn nhẹ lên đó để thể hiện sự biết ơn và trân trọng của mình dành cho thiên nhiên, trái đất này", Hương chia sẻ trên VNE. 

Trong khoảng 1 tháng rong ruổi qua 3 quốc gia tại châu Phi, gia đình chị Hương còn được trải nghiệm khi tiếp xúc với các bộ lạc bản địa với lối sống tách biệt thế giới hiện đại. Được trực tiếp trải nghiệm, cô cho rằng có cảm giác như “xuyên không về thời nguyên thủy”. 

hình ảnh

(Ảnh: VNE)

Một điều đặc biệt trong hành trình 1 tháng qua 3 quốc gia ở châu Phi là đôi vợ chồng dẫn theo con gái 4 tuổi đi cùng. Đây là điều không phải ai cũng làm được. Tâm sự về chuyện này, chị Hương cho biết đây là quyết định “chưa bao giờ là điều dễ dàng” vì vừa vất vả vừa tốn kém. Chuyến đi 40 ngày qua 3 quốc gia châu Phi tốn khoảng 290 triệu đồng/người. Trẻ nhỏ có nơi giảm 50% giá tour, có nơi miễn phí. Tuy vậy, vợ chồng này phải chi khoảng 200 triệu cho con. 

Dù khó khăn và khá tốn kém nhưng vợ chồng cô không lăn tăn quá nhiều vì đổi lại con được khám phá nhiều điều mà không phải đứa trẻ nào cũng có được. “Hoàn toàn mỹ mãn”, đó là cảm nhận của chị Hương khi dẫn con theo trong chuyến đi này. Ngần ấy thời gian, bé không quấy khóc, không bị ốm và chỉ một lần bị muỗi đốt khiến mắt, mặt bị sưng. 

hình ảnh

Điều khiến mình rất nể gia đình này là việc dắt theo con nhỏ đi cùng và họ cũng đã chinh phục 3 quốc gia ở châu Phi đầy ngoạn mục, đáng tự hào. Dĩ nhiên, không phải gia đình nào cũng đủ điều kiện làm được và cần phải có kinh nghiệm, kỹ năng sinh tồn khi đến những nơi khắc nghiệt như châu Phi. Dù vậy, vẫn nên khuyến khích các gia đình nên du lịch cùng nhau, có thể là ngắn ngày nếu không đủ điều kiện kinh tế hoặc thời gian. Điều này ít nhiều giúp các thành viên thêm gắn kết và giúp các con thêm trải nghiệm.