Mọi người cho mình hỏi ghen với gái có bồ là sai sao ạ?

Chuyện là em có quen 1 anh chàng lớn hơn em 3 tuổi, tụi em quen nhau được 2 năm. Nhưng vừa rồi tụi em  phải yêu xa vì anh ấy vào 1 thành phố khác để làm việc dù gì cũng sắp Tết rồi. Chuyện không có gì đáng nói vào 1 ngày anh ấy có kể với em rằng là vào trong chổ làm đấy anh có chơi chung và quen biết được 3 người tổng cộng  là 1 nam 2 nữ. Trong khi cả 2 bạn nữ kia đều đã có người yêu, nói thẳng ra thì chỉ có 1 chị là có người yêu đàng hoàng, minh bạch, còn 1 bạn nữ còn lại thì ôi dồi ôi quen anh này nhưng cặp anh kia, kiểu dạng như mập mờ á mọi người. Mình sẽ gọi bạn nữ " quen anh này cặp anh kia " là T và bạn  nữ có người yêu rõ ràng minh bạch kia thì là N nhé. Mình sẽ kể  sự việc từ lúc anh ấy bắt đầu vào làm nha. Từ lúc anh ấy vào làm công ty và quen biết những người bạn đấy tụi mình đã cãi nhau ít nhất gần 10 lần. Mình đối xử với anh ấy rất là tốt thật sự thì mình thương anh ấy rất nhiều, không để anh ấy phải thua thiệt bất cứ thứ gì. Nhưng anh ấy lại bênh bạn thân khác giới cái T đó rất nhiều lần trước mặt mình. T rất nhiều lần nhắn tin với anh người yêu mình, nhưng hầu như là nhắn toàn ban đêm, toàn là những tin nhắn kể lể khoe mẻ đi chơi với người con trai khác không phải người yêu T. Mình thật sự rất bức súc kiểu gái như vậy, chẳng lẽ ả không có bạn là nữ à mà phải đi kể với người yêu mình, ả T rát nhiều lần nhờ vả anh người yêu mình bao che cho ả đi chơi với thằng khác và cho anh người yêu mình trái cam ở quê ả để cảm ơn nhưng toàn cam chua lè. Mình thật sự không hiểu chơi chung với 2 bạn nữ đã có người yêu nhưng bạn nữ N kia chưa bao giờ 1 lần nhắn tin cho người yêu mình nhiều như T, cũng là gái có người yêu như nhau nhưng T không biết điều chút nào. Mình nói thật chẳng con nào chủ động nhắn tin nếu như anh ta nói T "bớt nhắn lại người yêu t không thích m" thì chẳng có con loz nào nhắn được lần thứ 2. Mình đã nói thẳng với anh người yêu mình là mình không thích anh chơi với loại người con gái như T đó nhưng anh vẫn làm lơ lời nói của mình. Và gần đây nhất mình anh ấy nói trước với mình là tối anh sẽ đi ăn bánh tráng nướng với bạn nam làm chung chổ với T và người yêu của T, mình đã phản kháng lại và có ý định là không cho anh đi thì anh bảo mình là ghen bẩn và còn hỏi em 1 câu khiến em rất sốc luôn í mọi người " M nói xem nó xấu chỗ nào " ôi trời ạ ý anh là nó đẹp à quen nhau gần mấy năm chưa bao giờ anh khen mình đẹp hay gì cả. Mình như chết điếng á mọi người,  sau lời qua tiếng lại anh ấy nói mình là nói nhiều vcl ra rồi block mình mọi người ạ, ôi bảo mình nói nhiều nhưng con T nói nhiều thì không block. Có bạn nữ  nào có người yêu rồi mà vẫn nhắn tin cho người con trai khác nhiều như T không vậy ạ, đến mình có người yêu là anh ấy mình cùng không dám nhắn tin nhiều với 1 người bạn khác giới nào ngoài sự giúp đỡ về học tập và tiền bạc. Vậy mọi người cho em hỏi em ghen với loại gái như T là sai hay sao ạ. Và mình xứng đáng bị như vậy à