Cô gái gen Z P.H.Á T.H.A.I 3 LẦN Sống buông thả hay thiếu hiểu biếtCâu chuyện của mình

chào mọi người mình là nữ, thuộc gen Z chưa kết hôn, mình sinh ra trong một gia đình không khá giả gì ở một vùng quê, sống trong lễ giáo nửa phong kiến của bố và mẹ, từ nhỏ mình đã biết cách làm sao để bố mẹ không mất mặt hay bôi tro trát trấu vào mặt gia đình.

học xong cấp 3 mình đi làm việc tại khu công nghiệp, 18t mình nhẹ dạ cả tin trao thân gửi phận nhầm người. mình có bầu ở tuổi 18. người yêu mình lúc ấy thì đã phản bội đi yêu người khác, không nhận lại mình và con. mình đã p.h.a t.h.a.i ở tuổi 18

tưởng chừng mọi chuyện đã bớt ngu sao. không đâu. mình vẫn ngu ngốc tin vào tình yêu, lần này mình gặp 1 người k.h.o.n n.a.n mình từng bị bạo hành, bị cưỡng ép, nửa đêm bị đánh đập dã man, bị người mình yêu cầm dao chém. bị cưỡng bức rồi nhốt trong phòng trọ. đau đớn, gục ngã khi mình lại mang thai lần 2.

Và tất nhiên là mình lại lựa chọn p.h.a t.h.a.i

sau đó mình sống trong cảnh bất cần, buông xuôi mọi thứ. chạy trốn xã hội, có khi mình sẽ tự nhốt bản thân trong phòng trọ cả tuần hay vài tuần không gặp ai. rồi cú sốc ấy dần dần phai nhạt thì mình gặp người tiếp theo. anh ấy là nắng ấm ngày đông, là gió mát ngày hè. anh ấy đến và chữa lành tất cả những tổn thương của mình.

mình cũng mơ về tương lai chung 1 nhà. nhưng rồi mình lại mang thai, mình vẫn mang lo sợ là sẽ làm xấu mặt gia đình vì chưa chồng đã chửa, mình càng sợ hơn là sợ anh ấy có thay đổi khi biết mình đã có thai hay không, mình sợ bị đánh, sợ bị uy hiếp mang chuyện xấu xa của mình ra nói cho bố mẹ mình biết.

Rồi mình lại lựa chọn như 2 lần trước, vậy là tổng cộng mình đã p.h.a t.h.a.i 3 lần….

hiện tại bác sĩ nói với mình rằng khả năng cao mình sẽ không thể có con được nữa, nhưng mình không thấy hối hận vì p.h.a t.h.a.i 3 lần đó. mình vẫn luôn có khát vọng biết đâu mai sau mình sẽ có cuộc sống tốt đẹp hơn. nhưng có lẽ rất khó.

Mình cũng tự cảm thấy bản thân thật sự là người ác ôn, vô nhân tính, có lẽ kiếp sau nên đầu thai làm súc sinh để trả nợ cho kiếp này, trả nợ cho 3 sinh linh bé bỏng mà mình đã làm hại

cảm ơn mọi người đã đọc, Mọi lời chửi rủa mình xin nhận hết vì mình xứng đáng. mong mọi điều tốt đẹp hơn sẽ tới.

Còn lại gì đây sau khi bạn đã p.h.á t.h.a.i 3 lần?

Cuộc đời có những thử thách không ai mong muốn. Quan trọng là phải dựa vào sức mạnh bên trong để vượt qua. Dù đã trải qua những khó khăn, bạn vẫn xứng đáng với hạnh phúc và sự bình an. Hãy dành thời gian chữa lành và phục hồi bản thân.

Hãy nhớ rằng, không phải lỗi của bạn khi gặp phải những tình huống khó khăn như vậy. Điều quan trọng là học từ kinh nghiệm và tiếp tục bước đi với hy vọng vào tương lai tốt đẹp hơn.