Ngày của mẹ năm nay thật sự đặc biệt với một người phụ nữ. Cô vừa được làm mẹ sớm hơn dự kiến, vừa dự lễ tốt nghiệp của mình.

Ngày nay nhiều người phụ nữ đã bước ra khỏi cánh cổng nhà mình và đảm nhiệm nhiều vai trò khác nhau. Tuy nhiên, trách nhiệm và công việc của họ không chỉ kết thúc sau một ngày làm việc, mà nó vẫn tiếp tục khi họ trở về nhà làm vợ, làm mẹ. Với những chuyên ngành đòi hỏi nâng cao năng lực nghiên cứu, vừa làm mẹ vừa làm nghiên cứu sinh không hề dễ dàng chút nào.

hình ảnh

2 mẹ con tham dự lễ tốt nghiệp vào đúng Ngày của mẹ năm nay (Ảnh NYP)

Lúc rạng sáng ngày 25 tháng 4, cô Tamiah Brevard-Rodriguez, đang hoàn thiện những khâu cuối cùng trên PowerPoint mà cô sẽ sử dụng để bảo vệ luận án tiến sĩ của mình vào đầu giờ chiều ngày hôm đó. Đó là khoảnh khắc mà người phụ nữ, lúc đó đang mang thai 8 tháng, đã nỗ lực hướng tới trong suốt 2 năm. Cô đã sắp xếp công việc, chuyện học hành của mình để có thể bảo vệ luận án trước khi sinh con 1 tháng. Mọi chuyện có vẻ thuận lợi với người phụ nữ đang học nghiên cứu sinh tại Đại học Rutgers, Hoa Kỳ.

Nhưng đột nhiên, một cái gì đó ập tới khiến Tamiah choáng váng. Đứa trẻ hẳn là đòi ra ngoài sớm một tháng, nhưng tại sao lại là thời điểm quan trọng này chứ. Vì đã từng có kinh nghiệm sinh con trước đây nên nữ bác sĩ biết rằng mình vừa vỡ ối. Hoãn gì thì còn hoãn lại được chứ sinh con làm sao mà hoãn lại được.

 “Tôi tự hỏi, tại sao lại là hôm nay?”

Người bạn đời của cô, Alyza, ngay lập tức hành động khi nghe tiếng vợ kêu lớn. Alyza nhắn tin cho cố vấn học thuật của vợ tại Đại học Rutgers để hoãn buổi bảo vệ luận án của cô. Sau đó gọi các thành viên trong gia đình đến trông chừng cô con gái bốn tuổi của họ, Aubriel.

Khi người họ hàng gấp gáp chạy đến, cặp đôi leo lên lên chiếc xe tải Maserati và đi đến một trung tâm y tế gần nhà để kiểm tra. Lúc sáng sớm, sản phụ được yêu cầu chuyển đến Bệnh viện Hackensack Meridian.

Nhưng trong khi Alyza đang lao tới tốc độ 120 dặm/giờ trên Garden State Parkway, Tamiah liên tục vặn vẹo trên ghế ngồi và quay sang cảnh báo bạn đời: “Nó sắp ra rồi”. Và bé trai Enzo, nặng gần 2,7kg đã thực sự chào đời trên chiếc xe tải Maserati của mẹ. May mắn thay, Enzo có sức khỏe hoàn hảo so với một đứa trẻ sinh non bốn tuần. Cả nhà tiếp tục đến bệnh viện 5 phút sau đó, mẹ và em bé đều đã qua cơn nguy hiểm.

hình ảnh

Sau khi sinh con, sản phụ quyết định vẫn bảo vệ luận án tiếp tục (Ảnh NYP)

“Khi hai mẹ con đã ổn định trong phòng sinh tại bệnh viện, tôi có thể nghe thấy Alyza nói chuyện với người cố vấn của tôi qua điện thoại về việc sắp xếp lại lịch bảo vệ luận án. Và tôi không nghĩ mình không thể tiếp tục. Tôi đã chuẩn bị kỹ càng trong 2 năm qua cho ngày này rồi”, Tamiah nói.

Vì quyết định mạnh mẽ của người mẹ, buổi bảo vệ luận án tiến sĩ vẫn tiếp tục vào chiều hôm đó. Tamiah chợp mắt một chút, ăn một ít đồ ăn rồi quay lại với chiếc máy tính xách tay của mình, xem lại những vấn đề then chốt. Tất cả mọi sự chuẩn bị đều được thực hiện trên giường bệnh, trong khi người bạn đời của cô là Alyza đang dỗ dành cậ con trai mới sinh của họ.

“Tôi là một người mẹ, và tôi phải làm điều này”. Tamiah hạ quyết tâm phải hoàn thành mọi thứ đã lên kế hoạch trong ngày hôm nay. Mặc dù có sự cố là cậu con trai đã ra ngoài sớm 4 tuần. Các y tá và điều dưỡng ở bệnh viện chăm sóc Enzo, trong khi Alyza nhanh chóng về nhà để lấy quần áo mới, đồ trang điểm và máy tính xách tay cho Tamiah.

Vào lúc 1 giờ chiều ngày hôm đó, Tamiah Brevard-Rodriguez đã trình bày luận án của mình, trước 56 người. Cô hoàn toàn giấu chuyện mình vừa sinh con cách đó 7 tiếng đồng hồ. Việc khó khăn nhất trong buổi bảo vệ là phải thu hồi tâm tư của một người mẹ lại.

“Đó là một quá trình chuyển đổi từ bộ não của người mẹ sang bộ não của học giả. Cũng may là mọi thứ đều suôn sẻ. Ngày hôm đó, chỉ có một thứ duy nhất mà tôi chưa sẵn sàng, đó là làm mẹ. Nhưng Enzo đã xuất hiện như một phước lành. Mọi sự không như chúng ta định ra, nhưng kết quả vẫn rất kỳ diệu đúng không?”

Đúng vào Ngày của Mẹ năm nay, Tamiah Brevard-Rodriguez không chỉ kỷ niệm sự có mặt của cậu con trai mới chào đời, cô còn tham gia lễ tốt nghiệp tại Đại học Rutgers với tư cách là Tiến sĩ giáo dục.

hình ảnh

Ảnh NYP

“Tôi thực sự vui mừng được tốt nghiệp vì tôi biết rằng tôi không phải lo lắng về bất cứ điều gì khác – không còn bài tập về nhà, không cần giấy tờ, không cần ôn tập nữa. Nhưng tôi cũng thực sự vui mừng vì tôi sẽ ăn mừng cùng gia đình. Và sau đó chúng ta sẽ có một bữa tối thịnh soạn,” cô cười khúc khích nói.

Chỉ một câu chuyện nho nhỏ, của một người phụ nữ trong hàng tỷ phụ nữ trên thế giới này, cũng cho thấy vừa làm mẹ vừa làm phụ nữ không hề dễ dàng chút nào, đúng không các mẹ? Vì thiên chức này, mỗi một bà mẹ đều đang cố gắng hàng ngày, vừa đóng góp hết mình cho xã hội, vừa điều chỉnh nhiệm vụ nuôi dạy con cái trong gia đình. Nhân Ngày của mẹ năm nay 12/5, xin chúc các bà mẹ trên thế giới luôn xinh đẹp, thành công, mạnh khỏe, hạnh phúc và luôn là chính mình.