Không chỉ băm nát quy hoạch, tình trạng xây dựng trái phép còn “tấn công”, “ăn dần ăn mòn” những cánh rừng của Đà Lạt.
Những căn nhà “lụi” gặm nhấm dần những cánh rừng ở khu vực đồi Ông Sư, đường Ngô Thì Sỹ, phường 4 TP Đà Lạt. |
Đi tới đâu gặp nhà “lụi” tới đó
Căn biệt thự trái phép dù đã có quyết định cưỡng chế nhưng vẫn tồn tại nhiều năm nay tại phường 11, TP Đà Lạt. |
Đi hết đường Huyền Trân Công Chúa, rẽ vào đường An Sinh, số lượng nhà lụi càng dày đặc hơn. Dọc đường An Sinh có rất nhiều nhà kính phục vụ nông nghiệp. Và “ẩn nấp” giữa những dãy nhà kính là hàng chục căn nhà “lụi” kiên cố, xây dựng khang trang. So sánh trực tiếp trên bản đồ quy hoạch Đà Lạt, nhận thấy tất cả các công trình này đều xây trên đất nông nghiệp. Có khu vực hình thành hàng chục căn nhà chẳng khác khu dân cư. Bên cạnh những căn nhà “lụi” xây từ lâu, không ít căn nhà còn thơm mùi sơn.
Căn biệt thự trái phép dù đã có quyết định cưỡng chế nhưng vẫn tồn tại nhiều năm nay tại phường 11, TP Đà Lạt. |
Quanh đồi Ông Sư, hàng chục căn nhà “lụi” mọc trên đất nông nghiệp thi nhau lấn vào đất rừng. Nhiều khu vực sản xuất nông nghiệp cũng có dấu hiệu “bào mòn” vào đất rừng, đang được chia thành các lô nhỏ.
Rừng phòng hộ ở tổ 18 Quảng Thừa, phường 4 bị san gạt trái phép, bị những căn nhà “lụi” “tấn công”. |
PV đã liên hệ với ông Nguyễn Minh Thiện, Chủ tịch UBND phường 4 để làm rõ những vấn đề trên nhưng chưa nhận được hồi âm. Được biết, tại các khu vực trên, có một số công trình đã được UBND phường 4 lập hồ sơ xử lý nhưng không rõ vì lý do gì vẫn tồn tại đến nay.
https://phongchongthamnhung.com.vn/da-lat-tan-hoang-vi-van-nan-nha-lui.html